- Trà đêm
- Về quê Em
- cám ơn quê mẹ
- Chiều vắng em
- Gió lạnh đầu mùa
- Chia Sẻ Box - Bình Thơ
- Tâm sự
- Thói đời
- Xuân!!!
- Mong nguyện
- Chơi thơ!!!<biết làm thơ hãy vào>
- Đầu xuân khai bút
- GỬi tẶng gau moc
- LƠ tƠ mƠ anh la lƠ tƠ mƠ
- ƯỚc mƠ
- Đêm 06
- Anh có về Hà Nội với em k?
- NghỀ kiỂm tra - giám sát
- Thơ.....thẩn...
- Bóng người trên sân ga
- Đêm Buồn Phố Thị
- Trà Sớm
- Cách Gieo Vần, Nguyên Tắc Đối, Luật Bằng Trắc và Cách Họa
- Làm thơ theo từng tuyến buýt
- Đám tang <kết cục của quan tham>
- Tâm sự nhà thơ con cóc
- Xuân , Bạn và Nàng
- Cafe Buồn!!!!
- Thơ thẩn
- đêm buồn
- Tâm sự anh bán Vé
- Hương Áo
- " Cún yêu "
- Tôi ơi, ta cùng tiết kiệm nghe!
- Tặng Emxinh8x
- 10 ĐiỀu em ghét anh
- SƯu tẦm mà tẦm thƯỜng
- Em ứ lấy chồng đâu
- Tình yêu có thật.
- Bài thơ: "Ước gì" của buýt.
- Ngẫm
- Chồng ngoan......
- Cấm người trên 18 tuổi
- Những vần thơ trên xe buyt (ST)
- Sắp 8/3
- Uống rượu cùng vợ
- Đêm bơ vơ
- Làm thơ về xe buýt
- Tản mạn
- Bài ca xe bus (Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên)
- Bus có biết không bus ơi...
- Thơ trên xe bus....
- Mùng 9 tháng 3
- Viết về anh
- Tặng toàn thể diễn đàn.....
- Trời lại mưa rùi!
- Lời của mắt
- Thơ thẩn - thẩn thơ
- Tôi suy tầm và cóp nhặt ấy mà.
- Tôi là người Việt Nam!
- Mời các ban đọc và bình thơ.
- Thơ tình...
- Đừng khóc một mình em....!
- Love's Secret ( Bí Mật Tình Yêu )
- bài thơ hay!!!!!!!!!11
- Không phẢi ai cŨng có nhỮng phút yẾu lòng nhƯ thẾ
- nhớ....
- ngày xưa đâu rồi
- tiếng ve mùa phượng
- Ngồi buồn....
- cổ tích biển và em...!
- Bỡ ngỡ..!
- gửi cho em....
- xúc cảm ...
- sóng tình
- trái tim tỉnh giấc ...
- xin ...
- nói với em ...
- em-thiên thần, anh-chiếc lá , tàn phai
- bỗng dưng ...
- Chiêm Bao Mùa Phượng
- Điều Giản Đơn
- Giấu nỗi đau
- Nói cùng anh
- nói riêng với em ....!
- Chạy trốn
- MỘng mƠ hà nỘi thƠ
- chùm thơ tình buồn ....
- Khi ta mỉm cười và Nói ..
- Riêng cho một người >.<
- Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau
- Tự tình
- Thơ tình tặng
- Chuyện tình thơ sến 1
- Thân tặng nobody yêu quý của xu
- Tặng em người con gái tên một loài hoa
- Cả nhà vào xem và ủng hộ cho em nha.
- [Bình thơ] Hà Nội mùa oi nóng
- Thất tình có đau lắm không anh
- Lục bát ế chồng ^_^
- Một chiều ngược gió ....
- Chẳng còn là .........
- hỏi vì sao tôi lại phải sống !!!
- Thơ tình sinh viên
- "Thơ con cóc" về xe bus 53
- Ngày xưa...
- hai sắc hoa ti gôn_gửi tặng mọi người
- tặng xu_xinh
- thơ tình _đinh hùng
- thơ về tình yêu (cùng làm với tớ nha)
- tặng một người con gái xe 27or32or26
- Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
- Đám cƯỚi
- Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Chị Em Phụ Nữ nhân ngày 20/10.
- Bài thơ chiếc cặp ba lá
- Những nỗi buồn chẳng thể ở cạnh nhau
- Giờ mới hiểu...
- Xoan tím lối xưa
- Nhớ...........
- Thời gian......
- VẾT Dầu Loang
- Tặng những bạn có mối tình đầu dang dở
- Mỗi năm hoa đào nở...
- Mùa đông......
- Đêm đông
- Mơ ước của anh(sưu tầm)
- Có những lúc .........?
- Nỗi lòng
- Cố tri
- Phiêu diêu
- Mặc nhiên
- "Hắn" nhàn cư
- Tìm đâu chân quê .....????
- Nhớ cha.
- Gió thổi về, Mưa có đợi ko Mưa??
- Nhớ... rồi... Quên....
- Rời xa...
- những phút xao lòng
- A1 Thơ
- Khát lửa
- Bài Thơ Chờ người Đặt Tên
- Trong giấc mơ của anh có em không???
- Cây, Lá, Gió... và Mưa
- Thơ...than tết
- Tình yêu thứ bảy
- Hà Nội
- VỀ cuỘc ĐiỆn thoẠi sau nhiỀu ngày xa cách
- Bài thơ Đôi tất (KPT)
- Ước nguyện một vì sao ........
- Nỗi nhớ .........
- Bài thơ lục bát kinh điển( cấm sao chép dưới mọi hình thức)
- Thơ tiếu lâm-(st)
- Tặng chị em bài thơ nhân dịp 8-3
- Rượu "Lừa"...
- Nói cùng anh [Xuân Quỳnh]
- what is love ? on sunday?
- Anh xin lỗi
- Em và Keyboard.
- Thành phố từ đó không còn chúng mình yêu nhau nữa ^^
- Đêm học viện nhớ em
- Em chẳng bao giờ.........
- Tôi yêu em
- Dành cho Mẹ
- Về nơi ấy xin bình an em nhé !
- Có thể một ngày... chúng ta sẽ lại yêu ♥♥♥
- Một thoáng...!
- Nuối tiếc
- Thơ về các tuyến xe bus ruột của
- Hot topic: Thơ về
- Tặng bé tat " thiên thần của bushn"
- Những phút xao lòng
- Một Mình
- Làm thơ viết tiếp chuyện tình xe bus
- ác quỷ đột lốt thiên thần
- Chuyến xe cũ vắng em
- 4 mùa họa thơ
- Lọ Lem 16
- "Thơ con cóc" về bus thân iu!
- Nhìn ảnh và làm thơ nào!
- ...Cùng tháng ngày yêu dấu ...em đi...
- Trở lại trường xưa
- thơ cóc
- Bài thơ “Tôi yêu Em” của Puskin
- Giá như ...
- Tâm trạng
- Điểm dừng xe bus ngày đông
- Thơ nói xấu con trai! :))
- ThƠ